Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ KHÔNG NGƯỜI ĐỌC

Em chế diễu rằng thơ lạm phát
Ai cũng làm thơ , ai đọc bây giờ?
Thơ thời buổi bây giờ rẻ mạt
Thương cho thi ca bị rẻ rúng, hững hờ

Anh thì vẫn như còn mắc nợ
Cứ viết ra những suy nghĩ của mình
Không cần biết là hay, hay dở
Anh làm thơ mong ước an bình

Anh ngồi ngắm con đường dài vô định
Cứ làm thơ không sợ bị chê cười
Người không đọc thì lòng càng yên tĩnh
Anh sẽ làm thơ cho đến muôn đời

Thơ là tiếng của tâm hồn vời vợi
Là chắt chiu hạnh phúc tuyệt vời
Là tiếng khóc , niềm vui và ngày mới
Thơ của anh là cả cuộc đời
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả