Con Sóng Đuổi Nhau
Con sóng đuổi nhau bơ phờ
Đuối sức ôm bờ tan vỡ
Sương đọng kéo theo hoàng hôn
Anh vô tình chạy theo vòng xoay trái đất
Mệt lã đứng nhìn mặt trời lặn mọc
Để ghét thương . . .
Để vui buồn . . .
Để nghi hoặc
Chắc gì xuân nầy mình được bên nhau ?
Xưa,
Hừng đông anh chỉ em xem
Mặt trời rực lên từ biển
Nay,
Hoàng hôn đứng trên phố núi
Nhìn đêm về nắng rọi trùng khơi
Đâu chờ nước lớn dòng sông mới vui
Cũng đâu phải nước ròng thì con sông buồn
Chuyện đời đổi dời em ôi đừng tưởng
Ngày Têt thì hết vương vấn...nhớ nhung . . .
Hải Ngọai 1- 2006
Sông Cửu