Anh sẽ là...
Anh sẽ là sông nhỏ
Để em làm dòng trôi
Đưa thơ vào muôn thuở
Tặng đời niềm đê mê.
Anh là cánh gió se
Đưa Thu vào êm ả
Để em làm chiếc lá
Rớt xuống đời- nhẹ bay !
Anh là cơn mê say
Suốt một thời mộng ước
Để em làm kiếp trước
Hẹn thề về chung nơi.
Anh là ánh sao rơi
Từ hành tinh xa vắng
Để đêm về tắt nắng
Rọi cánh rừng em qua.
Anh là giấc thoảng qua
Cuộc đời em giây phút
Để em làm ong hút
Chút mật đời- hương hoa.
Giấc mộng thoảng qua loa
Hay sẽ còn ở mãi
Để lòng em sợ hãi
Tình đời cùng tình thơ.
Hoàng Thy Mai Thảo