Quà Cho Em- "Ngày Tình Yêu" !
"Tặng anh nhé chút hương tình ngày lễ
tình yêu nào sẽ chấp cánh bay cao
gom trăng sao cho nhau những ngọt ngào
mừng ngày lễ tình yêu đầy mộng thắm..."*
Ồ ! Anh nấc trên dòng thơ em tặng
Sao dịu hiền những con chữ mênh mang
Đưa con tim về ô cửa thánh đường
Chờ Thiên Chúa ban cho ta phước hạnh !!
"Cảm ơn người một tâm hồn thánh thiện
đầy nhiệt tình và nhân ái bao la
trái tim người ôi cao quý thiết tha
làm rung động hồn thơ tình xao xuyến"*
Anh xin tặng cho em mùa nắng mới
Sợi tơ mành óng ánh thả buông lơi
Vây quanh em những bối rối tràn trề
Say mê tắm trong niềm thương vời vợi !
Phải thế không tình yêu dù đơn giản
Chẳng đi tìm- mãi vắng vẻ hoang tan
Như mơ kia vẫn chỉ thoảng mát lành
Trong hơi thở, mà đời kia lạnh lắm !?
Hãy dang tay ôm trọn tình thương mến
Nuôi tim mình sóng sánh nhịp trìên miên
Cho mênh mông trái đất nở tràn đầy
Hương nhụy đượm tỏa ra cùng cửa biển
Ở nơi ấy con sóng triều sẽ chuyển
Tới muôn ngàn vùng hẻo lánh lãng quên
Thoáng dư âm của ấm áp, mặn nồng
Lời tình ái anh - em- gieo- tuần tự...
Và thế giới một mai rồi sẽ ánh
Chỉ diệu kỳ những tia sáng long lanh
Hoa đơm sai những trái ngọt, hương lành
Cho tất cả cùng chung vui an hưởng ?!
Hoàng Thy Mai Thảo- Paris- 10/02/2006
*thơ PV