Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mầu Kỷ Niệm


*Để nhớ về vùng KTM Minh Hưng, Bù Đăng


Đường 14 (*) ổ gà, đất đỏ
Túp lều tranh mưa nắng giải dầu
Anh đi để lại mối sầu
Vương lên mắt biếc, thấm mầu thời gian

Đường lên rẫy, nắng vàng hiu hắt
Bóng em nghiêng, con gió hú thở than
Giờ này những đoá hoa lan
Còn đâu khoe sắc trên làn tóc mây

Đường lên rẫy, cơn mưa bất chợt
Dốc cheo leo, trơn trợt khó đi
Chao ôi! con vắt bám lì
Vai run, mắt lệ, thầm thì tên anh

Đường 14 (*) túp lều tranh
Chỉ mong còn mãi trong anh mối tình .

(*)Đường 14: Quốc lộ 14 . Trong thời kỳ chiến tranh
và những năm sau 30/4/1975, sự vận chuyển trên
quốc lộ 14 rất xấu vì không được tái thiết .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả