Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giữ cho vạt nắng mãi cao

 

      Nắng lên trải khắp phố phường

ấm từng góc nhỏ để thương nhớ về

      mùa xuân vàng ánh đam mê

quyện lời góp nhặt câu thề năm xưa

     hương yêu nay đã hương thừa

xuân tươi sao dáng như vừa vào Thu

     Nơi em còn hứng sương mù

để câu thơ mộng vân du giữa ngày

     nơi anh nắng đã đầy tay

ngập vàng thung lũng hoa lay gió cười

     chừng như xuân đến - thắm tươi

nên con bướm mộng lả lơi cánh đào

 

    Nắng lên trong vắt mây cao

mở choàng lối ấm bước vào thiên thai

   bức  tranh vẽ đậm gót hài

nàng xuân tha thướt giăng tay đón mời

     đến đây ,đây nhé xuân ơi !

để tranh anh vẽ đề lời thơ em

     để nàng Xuân bước lối quen

trải ngàn hoa nắng lên trên cuộc đời

     đến đây , đây nhé xuân ơi !

gần thêm chút nữa đừng rời xa nhau

     giữ cho vạt nắng mãi cao

dẫu hương yêu cũ đã vào xa xăm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả