Em có về ngang trường cũ


Em có về ngang trường cũ
Nhặt dùm tôi cánh phượng lòng
Của mùa hè
 trăn trở
ngại ngùng, chưa dám trao

Em đi quai guốc mỏng
hững hờ, vạt áo bay
có những lần, tôi ở lại
mân mê lá thuộc bài
nghe trong chiều ...vạt nắng vương vấn say

Nếu em về, qua hàng lớp cũ
đến dãy bàn thân quen
cô học trò chăm chỉ
đã biết gì... tôi ngó sau

Trong bài thơ giấu lại
thương mắt nai, tôi gửi áng mây chiều
Từng mùa hạ đi qua
ngàn năm còn nhịp mãi
tiếng guốc em,
tiếng lòng tôi, ve vọng ngân dài

Feb. 10th, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả