Đợi Chờ
Người trên ghềnh cao kiếp long đong
Giòng triều quanh đây cuốn nước vòng
Xa vời long lanh bờ cát bạc
Một vùng rác rưởi phủ rêu rong
Dạo trên ghềnh cao nhớ mông lung
Triền đá quanh co , biển muôn trùng
Cánh nặng chim âu chiều mỏi mệt
Gọi người não nuột xé không trung
Chiều trên ghềnh xưa trải đơn côi
Chập chờn phiêu diêu bướm trắng đồi
Xương rồng tơ gai vàng điểm nụ
Yên ả gió hiu nhẹ bồi hồi
Đêm về rũ cánh trên ghềnh cao
Nhấp nháy muôn tình , vạn ánh sao
Hẹn ba mươi năm còn canh cánh
Còn chờ mãi suốt kiếp ly nhân ?
10 tháng 12 05
Giây phút là phù du
Giây phút là thiên thu
Sống qua rồi mới hiểu
Phù du hay thiên thu