THU NHỚ TÌNH ĐẦU
Về thăm chốn cũ chiều nay
Con đường hò hẹn chạy dài mon men
Đường xưa sỏi đá thân quen
Bây giờ cỏ mọc bon chen hoang tàn
Đất khô giờ đã cỗi cằn
Tình xưa kỷ niệm muôn vàn chứa chan
Một mình trong nắng thu vàng
Bước chân chầm chậm bâng khuâng ngỡ ngàng
Hàng cây lá đã nhuộm vàng
Mùa thu trở lại âm vang tình đầu
Mùa thu xưa đó bên cầu
Ngồi nghe sóng vỗ tựa đầu bên nhau
Nhìn dòng nước chảy trôi mau
Lá vàng rơi rụng sóng sầu cuốn đi
Tình mình giờ đã chia ly
Dòng đời đôi ngả sầu bi trong lòng
Mây trời bàng bạc bềnh bồng
Bay theo chiều gió tình nồng về đâu
Một mình lặng lẽ bên cầu
Thu về gợi nhớ tình đầu dở dang
Phạm Sĩ Trung