Nhớ Hoa Khế Nở




Còn đâu hoa khế nở
Bên thềm nắng quê hương
Còn đâu mùa xuân mới
Trong chuỗi ngày vô thường

Anh bây giờ xa lắc
Em ở phương trời nào ?
Trang thơ vần rũ rượi
Mực tím buồn . Mưa ngâu!

Nhớ ngày xưa hò hẹn
Một lần khắc tim yêu
Là mùa hoa khế nở
Bóng đôi mình xiêu xiêu

Rồi chiều mưa nức nở
Là ngày cuối tháng Tư
Giặc tràn qua xóm nhỏ
Biệt ly! ... anh không ngờ!

Tháng năm dài dọ hỏi
Anh được tin mờ mờ
Căn nhà em - chủ mới
Cây khế già trơ vơ

Còn đâu hoa khế nở
Bên thềm nắng quê hương
Còn chăng hoa khế nở
Trong lòng anh nhớ thương!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả