Chiều Trên Biển

Chiều trên biển hoàng hôn rơi ánh bạc
Biển u hoài thương rặng núi hoang sơ 
Chiều trên biển... cuối chân trời tiếng hạc 
Nghe ngậm ngùi ! nghe hụt hẫng bơ vơ

Theo năm, tháng vẫn miệt mài sóng vỗ
Thương phận mình lên xuống giữa nhấp nhô
Sóng dập vùi như hồn đau của biển
Rơi hững hờ ...ánh sáng của tà dương

Chiều trên biển em mơ màng sóng nước
Ánh hoàng hôn tha thướt trải dịu mềm
Chiều trên biển em nghe nhiều nuối tiếc 
Thương ánh vàng trên cuộn sóng êm êm

Chiều trên biển em nghiêng mình soi bóng
Sợi xa nguồn, sợi vướng ở trên vai
Sợi trôi xa biết nơi đâu dừng lại !
Sợi lững lờ theo gió cuốn bay bay

Chiều trên biển em nghe hồn hoang dại
Sóng ngập ngừng trên biển cả mênh mang
Em gửi lòng theo dòng nước thênh thang
Như biển muôn đời thương mãi chiều loang

Chiều bâng khuâng nghe tâm hồn dậy sóng
Thả ước mơ bay theo chiều gió lộng
Hoàng hôn về bừng sáng chút hoài mơ
Gửi lòng em trên sóng nước vu vơ...




 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả