Hôm Nay Em Gởi Bài Thơ Mới Như Nắng Vừa Lên Tan Tuyết Sương



Hôm nay em gởi bài thơ mới
Như nắng vừa lên tan tuyết sương
Như buổi tàn đông, xuân chợt đến
Nụ cười đâu nỡ mãi héo hon

Bài thơ em viết long lanh lệ
Phủ xuống lòng anh một đoá hồng
Từng câu em viết ngàn rung động
Kỷ niệm còn nguyên nét nhớ mong

Bài thơ em viết băng thương nhớ
Chiếc bóng tròn xoe vỡ nụ cười
Hồn anh ướt đẫm cơn mưa hạ
Chỉ biết gọi thầm tên em thôi!

Bài thơ em viết - anh đọc mãi
Để thấy ngọt ngào trong xót xa
Để thấy như là hoa mới nở
Một chiều thu đọng gịot sương sa

Anh biết tình em tràn cơn mộng
Giấc mộng duyên tình ôi dễ thương
(Trong chữ dễ thương mà khó nói
Nên cứ ngậm ngùi, cứ vấn vương)

Bài thơ em viết không đọan cuối
Thoáng nhẹ hương tình rất đắm say
Chao ôi chữ nhớ chưa khô mực
Cánh bướm đậu rồi chưa nỡ bay ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả