NỖI ĐAU THẦM LẶNG
Con lớn trong cõi đời vất vả
không Cha, không Mẹ không anh em
Những đêm không ngủ, mắt ướt nhèm
Đời cô độc sao buồn bã quá
Từng bước trong đời đầy vấp ngã
Đau thương chồng chất ngập tâm hồn
Niềm vui ngày cũ đã vùi chôn
Con lữ khách dừng chân nơi xa lạ
Chiều xuống bóng đêm tràn phố xá
Con ngập ngừng dừng bước bâng khuâng
Nhà ai lá rụng phủ đầy sân
Dấu vết xa xưa đã bôi xóa
Mỗi lần té , con đau tơi tả
Cả đời toàn vất vả hoang mang
Mẹ ơi! đời chẳng phải thiên đàng
Con cố đứng sao mà vẫn ngã