Mộng Xuân

Hôm qua nằm mộng gặp Người
Đón Xuân bên ấy nụ cười dễ thương
Hạt cườm đều đặn tuyết sương
Môi hồng thắm nét tơ vương ý tình

Cội mai Người đứng một mình
Nắng vàng trải lụa trông xinh mỹ miều
Chợt lòng trống vắng cô liêu
Tỉnh ra giấc mộng buổi chiều ba mươi

Giao thừa ngẩng mặt nhìn trời
Sao lung linh sáng tuyệt vời làm sao
Không còn bóng tối năm nào
Ngày mai mùng một dạt dào ý xuân

Một năm Xuân đến một lần
Tình Xuân mai nở vạn lần vì nhau
Giao thừa vẽ mộng mai sau
Một năm hy vọng vạn màu thắm tươi

Nguyên Đỗ
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả