Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Còn Chút Gì Để Nhớ



Anh vẫn nhớ những cơn mưa chiều hạ
Dẫu ngút ngàn trong cuộc sống bôn ba
Trong chuỗi ngày nước mắt cuộc tình xa
Anh cúi xuống tìm quên mà nhớ mãi .

Ở nơi này bão về mưa bất chợt
(Chứ không như mưa nắng ở quê nhà)
Mưa ngoài trời, mưa rớt hạt xót xa
Còn đâu nữa khung thương ngày tháng cũ .

Con đường nhà hàng cây phong lá rụng
Nắng thu vàng nghiêng bóng lẻ cô đơn
Anh đi qua và đếm lá thu buồn
Như muốn níu tuổi đời đang tàn tạ .

Anh ở đây vẫn lòng mơ phố núi
Rừng cao su thẳng tắp đứng như chào
Hai đứa mình, đôi bướm lượn, bên nhau
Chiều phố chợ màn sương đan thật mỏng ...

Trong quay quắt có muôn ngàn nhung nhớ
Mỗi thiệt thua lại học chữ đâu ngờ
Nếu không còn kỷ niệm viết thành thơ
Thì có lẽ đời anh ... (không dám nghĩ)! .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả