Em cầu nguyện?
Em tiếc thương
chuyện ngày xa xưa đó
Cơn gió chiều
ru phượng vĩ đong đưa…
Nên cầu nguyện
mong hai đường chung ngả
Gió – hoa về
khe khẽ dưới mưa tuôn...*
Cầu nguyện đi emcầu những gì em muốn
Những tốt lành, vui
muôn vạn thứ em cần
Chúa vẫn thương ta
như Người đã xuống trần
chứng cho thế gian
tình thương yêu vô độ.
Trong hạnh ngộ, đau,
giữa cõi đời bể khổ
Người hứa ban cho
tất cả thứ van nài
Đừng quá nóng nôn
chờ đợi nghe em hỡi
Hãy thả tâm tư
cho nhẹ nhõm ách trần.
Có khó chi đâu
chỉ một cánh phượng hồng
Cho em say mê
trở lại ngày dĩ vãng
Ở mãi nơi đâu
cơn mê chiều em đợi
Nói nhỏ anh nghe
tặng em nhé- ngại gì !?
Vui lên đi em
sắp tới ngày lễ đẹp
Đóa hoa hồng nhung
vừa hé nở bên thềm
Em sẽ không chê
anh xin làm quà tặng
Có cả chút tình
nhỏ mọn của riêng anh !
Paris- KN-16h- 10/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
*Ý thơ KN