Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MÙA XUÂN


Mùa xuân đã tới rồi                    Thiếu nữ đón xuân sang
Cỏ cây đang đâm chồi                Lòng xiết bao xốn xang
Muôn hoa đua khoe sắc             Trong tim thường mơ ước
Vạn vật sống vui tươi                 Có người chồng hiên ngang

Tết đến vui thật vui                    Xuân xưa tại quê nhà
Pháo nổ rền khắp nơi                 Tết đến đi chợ hoa
Chúc mừng nhau năm mới          Ngắm muôn mầu rực rỡ
Rộn rã bao tiếng cười                 Đón mừng xuân thái hòa

Đầu năm đi lễ chùa                    Giờ đón xuân nơi đây
Đêm ba mươi giao thừa             Nhìn tuyết phất phơ bay
Trước Phật đài đảnh lễ               Bên ngoài đầy băng giá
Giữ tập tục ngàn xưa                 Cảm thấy lòng đắng cay  !

Các cụ đón mừng xuân               Ước nguyện xuân năm sau
Nhấp ly rượu trầm ngâm             Nội ngoại nắm tay nhau
Ôn lại thời dĩ vãng                      Mừng vui ngày hội ngộ
Trải biết bao xoay vần                Thắm thiết sống bên nhau


                                 Nguyễn Bá Tứ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả