GỜN GỜN TÂM LÒNG
Cây vẫn xanh, trời nắng thật trong
Có đôi chim hót- cánh hoa hồng
Xưa em mi vẫn thường hay chớp
Và mắt mơ buồn ý đợi mong.!
Hôm qua ta thấy lòng thư thái
Tay gác phone rộn rã niềm vui
Giọng nói của em ta nhớ mãi
Dù đã xa xôi- chuyện đổi dời…
Trong đêm nửa giấc mơ về sáng
Cảnh của đường xưa ta bên em
Gió bụi tan trường bay tản mạn
Hiện về thật rõ giữa trời đêm…
Áo dài lụa trắng guốc quai nhung
Nắng buổi trưa ửng má em hồng
Mình vẫn hình như trong yên lặng
Em bước đi, tình ý phập phòng…
Êm đềm như nước gìong sông chảy
Lối bước đi về- bờ cỏ xanh
Cầu Huyện một thời thơ tuổi dại
Áo học sinh qua mất đọan đành…
Để rồi ngã rẽ đường trăm lối
Ta bước đi đất đá gập ghềnh
Áo sắc hoa rừng ai nhớ đợi
Lòng ta sao dám trách tình quên
Cảnh biển dâu đời họp rồi tan
Nhiều lúc lòng ta nhớ ngút ngàn
Nhưng giữa bước đời đầy mưa bão
Cũng đành quên hết lật sang trang
Tình cờ đất lạ chan hòa nắng
Ta bước đi, đường thật phẳng phiu
Giọng nói em xưa thời áo trắng
Gợi lại lòng ta nhớ trăm điều…
Thóang vèo một giấc- Ai đem trả
Thời tuổi hoa niên áo học trò
Đôi mắt buồn xưa- hồng đôi má
Để lòng thương nhớ ướp hồn thơ…
thylanthảo
15-1-06