Vội Vã

Ngày tháng lẹ như tên bay, sợ quá
Ngày gặp em thưở đó mới mười lăm
Dáng hao gầy, da dẻ cũng ngăm ngăm
Cao bây lớn như mười ba mười bốn

Bỗng gặp lại chẳng ngờ em lớn bộn
Bé vịt xiêm bỗng chốc hóa thiên nga
Em giờ trông da dẻ đẹp ngọc ngà
Duyên dáng tựa như một nàng công chúa

Anh nguyện giữ những lời xưa đã hứa
Sẽ chờ nhau cho đến cuối đời thôi
Em bây giờ mới đó sắp hai mươi
Bao năm nữa anh mới tròn hẹn ước

Biết là vội, nhưng mà không báo trước
Lỡ em quên lời nói thuở mười lăm
Biết làm sao, lỡ bị vết thương ngầm
Nên vội vã, đêm nay anh nói nhé

Lê Phong Trần
Valentine 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả