Gói Ghém Vào Thơ Lời Xin Lỗi
Anh nói với em những lời xin lỗi
(Vẫn chưa chừa bao tội cũ em tha)
Trái tim em nguyên thủy của thật thà
Nên dễ dãi với "thằng hay lừa dối"
"Thằng lừa dối "- là anh - ngồi xám hối
Trong cận kề của ngày Lễ Tình Yêu
Anh nhớ em và thấy rõ mọi điều
Lòng tự thẹn với nắng chiều xiêu đổ
Bởi nắng chiều còn cho em môi đỏ
Và má hồng thắm nét tuổi đời tươi
Anh yêu em -lại gieo khổ trên môi
Làm tóc rối, bẽ bàng, đêm mong đợi...
Câu xin lỗi anh không còn nói được
(Bởi xài nhiều, lãng phí quá em ơi!)
Giữa mông lung đành gói ghém vào thơ
Lời tự hứa - của tình yêu còn thở
Valentine chưa về đành dang dở
Một múi sầu, lòng bão tố, mùa đông
Anh trách anh, anh trách mãi vô cùng
Mong em nhận bài thơ anh... biết lỗi
Phú Yên
2/12/06