Tiếc nhớ mùa thu quan ải

Đời ta quyết chí chốn quan san
Dưới bóng chân hoang  mất bóng nàng

Đau xót trong lòng từng  ph
út vắng
Ta buồn khóc thét dưới đêm trăng


Rồi tàn úa khói chiều theo đến
Thổi giữa đời  bình lặng
mông mênh
Nuối tiếc điên cuồng vì thương nhớ
Dại si khát tiếng giữa thênh thang

 

Thoáng thấy đâu đây tiếng súng thù
Chợt nghe luyến tiếc
giũa hoang vu
Bao giờ chiến sự tàn theo gió
Sẽ mãi bên em suốt bóng thu

Sẽ hết Ta mang tình ủ rũ
Nghìn năm tiếng thở giữa ngục tù
ân tình sẻ chết muôn đêm tối
Sẽ tiếc thu , ôi ! Tiếc lắm ru

                            Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả