CHIM SÁO MỒ CÔI
CHIM SÁO MỒ CÔI
Em là chim sáo mồ côi
Trăm hoa đua nở mỉm cười với em
Gió lay, lay động bức rèm
Bên song chải tóc, trước thềm soi gương
Lặng thầm thắp nén tâm hương
Chỉ mong trong bóng khói sương mẹ về
Cô hồng khuất nẻo sơn khê
Trường giang con sóng u mê bạc đầu
Hạc vàng ơi, bỏ đi đâu ?
Bao giờ về lại giang đầu ngày xưa ?
Một lần đi, một bơ vơ
Đường trần lạc bước, câu thơ lạc vần
Đầu ghềnh cuối bãi phân vân
Bàn chân tiếp nối bàn chân vô thường
Mẹ giờ như khói như sương
Em giờ như đoá hoa vương giọt sầu
Trời chiều, bóng xế ngang đầu
Về đâu ai biết về đâu bây giờ ?
Hàn Sĩ Nguyên
=========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần