NGÀY XƯA CÒN BÉ

< Cái Cò lặn lội bờ ao >
Giọng Mẹ ru mãi ngọt ngào ngày xưa
Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa
Sáng trưa chiều tối không chừa ngày mô
Thương con không quản thân cô
Nhìn con cắp sách bước vô cổng trường
Bao la lòng Mẹ xót thương
Đường đời bao nẻo đoạn trường bước qua
Đến nơi xứ lạ xa nhà
Đời Mẹ dang dở bước ra cõi nào
Mẹ lại đành đoạn bỏ sao
Con còn thơ dại, có nào biết chi
Mỗi lần ai hát < Đường đi,
Chim kêu vượn hú biết đi đường nào >
Rưng rưng nhớ Mẹ nghẹn ngào
Nghìn năm  ghi nhớ công lao Mẹ hiền



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả