Nguyễn Đình Hoài Việt
TỰ TÌNH CA
Mềm như dải lụa thiên Thanh *
Long lanh thạch Ngọc màu xanh da trời.
Một vài sơi nắng lả lơi
Dường như trong ấy có lời chúc xuân,
Dịu dàng năm ngón tay mềm ,
Nõn nà, trăng Ngọc lướt trên phím đàn.
Ru tình khúc nhạc giao duyên,
Êm như ân ái hoa xuân dậy thì.
Xa người đừng nói phân ly
Dầu chia hai ngả ,cũng về Roma. **
ĐINH HOÀI VIỆT
12-II-06
*Thơ ThanhNgọc .
** Danh ngôn “Đi đâu rồi cũng về tới La Mã”
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.