Paris giờ đã vàng lá chưa em?
Đã vàng lá chưa em
Hàng cây ấy
Gió đã về gọi nhớ
Bóng mây bay
Có làm em thêm nhớ
Dòng sông Seine
Có nhỏ lệ tím chiều?!
Người xa vắng
Có nhớ chiều thu vắng
Lá rơi rồi
Tim buốt lạnh người ơi
Cơn gió cuốn
Em về miền nhung nhớ
Nhớ tím chiều,
Nhớ tím cả dòng sông !
Ơi gió trắng
Có thương tình yêu trắng
Lá vàng rơi
Cho thương nhớ đầy vơi
Ta xa cách
Thu vàng vương xa cách
Chiều mưa rơi
Lệ ai bỗng rơi rơi…
Chiều mưa ấy
Em tìm về chốn vắng
Nói chuyện tình
Với chiếc lá vừa rơi
Ơi chiếc lá
Vấn vương niềm thương nhớ
Thương em buồn
Chiếc lá rụng tìm em?!
Em thêm nhớ
Lá vàng rơi thêm mãi
Phủ kín đường
Vàng những lá vàng rơi…
Nơi xa vắng
Anh nhìn về chốn vắng
Quặn đau lòng
Thương em vắng chiều thu !?
Ôi năm tháng
Thoáng đi và thoáng đến
Để nỗi buồn
Theo thu ấy buồn hơn
Tim ta hỡi
Khóc đi em nếu muốn
Chút lệ hờn-
Suối lệ đẹp vần thơ !?
Paris chiều 12/8/05
Hoàng Thy Mai Thảo