Nguyễn Khánh Chân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HOANG TƯỞNG

Quên quên tôi lại nhớ rồi
Chưa quên đã nhớ trong tôi ngập tràn
Ngày chưa tròn mộng đêm tàn
Sao tôi mãi nhớ mộng vàng đêm xuân
Năm canh thức giấc bao lần
Sầu gieo héo hắt tấm thân nõn nà
Đêm tàn mộng vẫn chưa qua
Tình xưa duyên cũ mãi xa nghìn trùng
Bâng khuâng nâng cánh hồng nhung
Môi hoa tàn tạ mắt rưng mỏi mòn
Tựa rèm ngắm ánh trăng non
Nửa vầng nguyệt lạnh nét son võ vàng
Mơ hồ nắng gọi chiều hoang
Bâng khuâng tưởng nhớ bóng chàng nơi nao





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả