Tình yêu của tôi !
Em là bông hoa-
Nếu ta hái- hoa kia sẽ nát !
Em là giọt sương mai-
Dưới mặt trời- sương kia sẽ tan !
Em là pha lê-
Nếu ta chạm tay- sẽ vỡ !
Em là trái cấm Thiên Đường-
Nếu ta ăn- Em sẽ trở về địa ngục !
Em chỉ để ngắm nhìn.
Em chỉ là nỗi khát.
Em cho ta đẹp đẽ, lớn lao
Giữa cõi đời trần tục !
Em cho ta biết-
Trái tim ta vẫn sống
Hồn ta vẫn chao
Và lòng ta vẫn đắm !
Để biết gì-
Tiếng gọi nơi ai
Để thấy người
Trong nỗi nhớ-
Mỗi giấc mơ kia !
Em cho ta sự sống,
Em cho ta cõi đời,
Em cho ta tất cả-
Tất cả gì ta mong !
Em chính là Em-
Tình Yêu nơi ta đó.
Mà Anh là tình ấy
Tháng ngày trong tim Em !?
Paris 3h45 le 30/1/2005
Hoàng Thy Mai Thảo