Cứ để em-
Cứ để em bay- hết một chiều lặng vắng
Cứ để em về- hết một lối vấn vương
Cứ để em trôi- nửa dòng đời vội vã
Em sẽ quay về- trong một phút tĩnh yên !
Cứ để em mơ- giấc mơ nào chợt đến
Cứ để em buồn- khi nhạt nắng, vơi mưa
Cứ để em vui- một ngày thu chớp nhoáng
Em sẽ trở về- như cánh lá phong rơi !
Cứ để em qua- một mùa Xuân bỡ ngỡ
Cứ để em lùng- một mùa Hạ thênh thang
Cứ để em trông- một mùa Thu hút gió
Em sẽ tìm về- ẩn náu chút Đông sang !
Em biết đi đâu- nếu hồn chia đơn chiếc
Em biết tìm gì- khi gió vợi, mây tan
Em biết nghe chi- giữa cuộc đời câm điếc
Trói chặt tâm hồn – Anh mới đặng yên tâm?!
Chúa ở trên cao, Người mải mê yêu mến
Cứu rỗi Gian Trần- hứng chịu nỗi đớn đau
Người thấy thương con- cảnh trời xa mây nước
Thổi chút linh hồn- cho con lại tìm con !?
Hoàng Thy Mai Thảo - TV-1h le 03/12/2005