Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGÀY TÌNH YÊU


buổi sáng
dường như còn ngái ngủ
tiếng chim ngọt ngào đã gọi ngoài sân
tiếng chim trong veo, trời cũng trong ngần

gió rất nhẹ,
xin chào em buổi sáng

hương rất nhẹ
màu tình yêu lãng đãng
ta chào em, chào cả lối đi về
nắng ngập ngừng gội tóc chút hương quê
đời rất nhẹ, hoa tình yêu đã nở
ta chào em, cánh hồng nhung rực rỡ
ngày tình yêu xin gửi tặng cho người
với muôn ngàn hương sắc của niềm vui
những cánh cửa yêu thương đang mở rộng

ta chào em
như thiên thần với đôi cánh mỏng
mang yêu thương, nhân ái đến cho đời
để cuộc đời luôn là những đóa hoa tươi
mãi thắm nở cùng mùa xuân bất tận

ta chào em
bằng tình yêu bất tận
dành cho em và cả cho người.


02-14-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả