Tình Lỡ
Em trở về đây với nắng mai
Mùa thu trong mắt, hạ trên môi
Tóc mây còn vương ngày xuân trước
Ngày xuân tuổi mộng đã xa xôi
Em ngồi cạnh tôi dáng thẩn thờ
Nửa như sầu mộng, nửa như thơ
Mắt trong lóng lánh ngàn sao lệ
Tôi ngỡ lạc vào trong giấc mơ
Em kể tôi nghe những chuyện lòng
Chuyện hè ly biệt, nổi sầu đông
Bâng khuâng vầng trán, buồn trong mắt
Nhớ thời con sáo lỡ sang sông.
Em tiếc ngày xuân đã chóng phai
Mùa đông lạnh buốt những canh dài
Tâm tư mưa chớp cơn hờn tủi
Tự tình ta thức suốt đêm nay
Hoa mộng tôi nay đã hết rồi
Một đời còn lại chút này thôi
Lòng nghe thổn thức cơn thùy lệ
Tình lở buồn như chiếc lá rơi
Bạch-Loan