Điệu Buồn Góa Phụ
Trời lưu lạc nghe điệu buồn góa phụ
Nắng hoàng hôn đọng khung cửa cô liêu
Tuyết ngoài kia tựa vương vấn buổi chiều
Như giọt lệ chảy cành cây thương nhớ
Chị ngồi đó khóc cuộc tình dang dở
Mùa đông dài, dài dăng dẵng lê thê
Có cánh chim đang đơn lẻ bay về
Buồn lặng lẽ mặt trời chiều sắp lặn
Tình hạnh phúc vụt qua mau, chóng vắn
Trán ưu tư rồi Xuân thắm phôi phai
Trong màn đêm chị buông tiếng thở dài
Phòng quạnh quẽ cả nhà như trống vắng
Bước quanh quẩn Lễ Tình Yêu thinh lặng
Ngước nhìn lên, trần nhà trắng cô đơn
Bóng người yêu như lởn vởn chập chờn
Đêm tĩnh mịch phủ tràn ai có biết
HoaTymTým