Đóa Hồng Em Xin Tặng

Hoa hồng đỏ thắm tươi trên đường phố
Pha giọt tình trời đất buổi sương mai
Những long lanh nghe ngọt lịm môi ai
Bên tuyết trắng dáng trang đài ngơ ngẩn

Nụ cười vui khi đóa hồng anh tặng
(Lễ tình nhân mong em được duyên lành)
Em ngơ ngác nghe tim mình giá lạnh
Vì anh bây giờ là của người ta

Em nuốt lệ mà nghe hồn ướt đẫm
Gượng mĩm cười lí nhí cảm ơn anh
Mỉa mai em, đóa hồng lời chúc tụng
Gai cành hồng đâm thủng trái tim em

Lời từ ly sao nói rất êm đềm
Anh yêu dấu ! như chưa hề quen biết
Tuyết mùa nầy lạnh nhiều hơn mùa trước
Nhuộm máu tim em, hoa đỏ cả lá cành

Ngày tình yêu sao lòng em hụt hẫng
Treo trái sầu lủng lẳng ở trong tim
Hoa hồng thắm ai mua em xin tặng
Chúc người người duyên thắm hơn tình em




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả