Phạm Sĩ Trung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH BUỒN


Một buổi chiều Thu ánh nắng vàng
Mây trời theo gió cuốn lang thang
Lòng tôi thoáng thấy buồn man mác
Nhìn lá vàng rơi thấy bẽ bàng

Từ dạo em bỏ đi lấy chồng
Đò xưa bến cũ hết chờ trông
Công viên ghế đá nằm cô độc
Hoa vàng mấy độ đã đơm bông

Đường xưa lối cũ vẫn còn đây
Bao lần thay lá những hàng cây
Sỏi đá bên đường nằm im lặng
Cỏ hoang hờ hững cũng buồn lây

Về căn nhà cũ vắng tiêu điều
Vòng tay ngày ấy lắm thương yêu
Hàng dậu hoa leo buồn hiu hắt
Hồn anh rung động nhớ nhung nhiều

 

Phạm Sĩ Trung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả