Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRÁI MỘNG VƯỜN MƠ !

Từ khi đặt bước trường yêu
Chưa thi đã trượt vẫn đều thế ru
Trường đời đã lắm công phu
Sớm tranh tối đoạt hận thù chất cao

Trường yêu như một trái -dào
Mộng ngon xinh xắn làm sao cắn -dành
Hãy -dể trái trọn vẹn xanh
Đến khi trái chín ngon lành thế thôi

Ta là thi sĩ của đời
Chỉ mơ mảnh đất bãi bồi phù sa
Có trăng có lá có hoa
Có câu ước thệ cho ta ấm lòng

Khung trời mộng ấy xa không ?
Quả -dào chín mộng rất đông kẻ giành
Tài sơ phận mọn thì đành
Nép bên nhường lối tranh thì ích chi

(Trái Mộng Vườn Mơ _____KDAA)





27/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả