Ngày Tình Nhân
Ngày tình nhân nghe sầu lên mấy bận
Lá thu vàng còn lận đận hôm qua
Ngày tình nhân mà đường yêu xa quá
Để hôm nầy băng giá đến tìm nhau
Chút tình duyên đau lòng khi nhắc nhở
Người xa người thương nhớ có còn không?
Thời gian đi theo ngày tháng xoay vòng
Mùa tình yêu, hoa hồng rồi cũng héo
Đường nhân gian tình yêu còn níu kéo
Tuổi ngọc ngà, sao mùi vị chua cay
Ngọn gió đi biết bao giờ ngoảnh lại
Lời thơ buồn viết buổi Valentine
Lá thu vàng theo mùa đi, rồi lại ...
Riêng tình người chờ mãi đến ngàn sau
Tình yêu xưa luyến lưu hoài kỷ niệm
Để mùa tình nghe rưng rức trong tim
Vẫn còn đầy những tình yêu vụng dại
Khoảng trời xa, sao ẩn khuất nhân duyên
Sầu đêm đêm khi mùa yêu trở lại
Sương tuyết bay phảng phất nỗi niềm riêng .