DÍ DỎM
Bao giờ anh mới thu phong
Cho em dược nhẹ cõi lòng thảnh thơi
Gió từ sớm dến tối trời
Không hề ngưng thổi rối bời tóc mây
Tóc em rối chải mỏi tay
Em dền anh dó từng giây bất ngờ
Gió nhẹ cho em dược mơ
Về nơi em muốn từng giờ nhé anh
Gió thu chưa kịp lại mưa
Sao anh hay tính chuyện đu`a cùng em
Bắt đền em ướt tèm lem
Tại anh vừa gió vừa kèm theo mưa
Xin đừng bớt gió ...thêm mưa
Cho em lo ngại sớm trưa lối về
Xin đừng làm ướt tóc thề
Làm lem lấm áo em về mẹ la
Hu hu em khóc đó nha
Anh ơi sao bỏ người ta một mình!
Thôi thì tạo chút niền tin
Cho em tý gió hưũ tình làm quen
Đỗ thừa lỗi ấy do anh
Làm mưa ướt thế anh -dành vậy sao
Giá như mưa chẳng ngọt ngào
Làm sao biết được lỗi nào do anh
(DÍ DỎM __KDAA
27/01/2003