HỌC ĐÒI
Thuở xưa ôm bó mạ
Cô vẫn thường chổng mông
Tay chân bùn lấm láp
Úp mặt ngoài cánh đồng
Về nhà cơm không có
Ngô , khoai ăn đỡ lòng
Giờ đây nơi xứ lạ
Cô còn nhớ hay không ?
Khi ở nơi quê mẹ
Cô vốn gốc nhà nông
Nay học đòi bắt chước
Cũng bơm vú ,độn mông
Luôn khoe khoang sang trọng
Ba hoa chuyện cuồng ngông
Cho mình là tân tiến
A dua bắt nạt chồng
Hở ra đòi ly dị
Quên tứ đức tam tòng
Cương thường nay đảo lộn
Biết bao cảnh đau lòng !
Của những người bỏ xứ
Lê kiếp sống lưu vong
Ôi còn gì đạo lý
Của giòng giống Tiên Rồng ? !