Quà tặng (for J)
(*)
Niệm khúc chiều biển ngày nào còn hát
Khúc nhạc lòng đượm Nỗi nhớ không tên
Lang thang chân bước trên Con đường lãng quên
Đêm mỏi mệt Ngậm Ngùi trong Phiên Khúc
Bến bờ anh bỗng trở thành Ký ức
Vầng trăng khóc Sợ những Ngày vắng nhau
Cánh hoa rơi lạc lõng bên Vực sâu
Hồn trăng vỡ nghe từng Lời của đá
Tự hỏi lòng, Tình phai trong băng giá
Không... yên tĩnh cho đến tận Ngàn sau
Dạ khúc trắng miên man trong Vọng sầu
Bạc lòng tìm nơi dừng chân của gió...
Vườn Địa đàng còn nghe lời hoa cỏ
Cung đàn buồn còn ngập ngừng Dệt thơ
Sóng chập chờn bên Vũ điệu Flamenco
Những giọt lệ mơ hồ nghe Lời cuối...
Chẳng còn Tiếc nuối...
Mùa cầm xanh
ngắm Sao băng bên bờ suối
Cầu nguyện một lần, Hồn trăng hóa Trẻ thơ...
Sa. Feb.14.02
(*) : Bài thơ được sáng tác dựa trên 31 tên bài thơ và 1 tùy bút của Bạch Ngọc :
Thơ : Niệm Khúc, Nỗi nhớ không tên, Con đường lãng quên, Ngậm ngùi, Phiên khúc, Bến bờ anh, Ký ức, Vầng trăng khóc, Sợ, Ngày vắng ngau, Cánh hoa rơi, Vực sâu, Hồn trăng, Lời của đá, Tự hỏi, Tình phai, Không... yên tĩnh, Ngàn sau, Vọng sầu, Bạc lòng, Địa đàng, Cung đàn buồn, Dệt thơ, Sóng, Vũ điệu Flamenco, Những giọt lệ, Lời cuối, Tiếc nuối, Mùa cầm xanh, Sao băng, Trẻ thơ.
Tùy bút : Dạ khúc trắng.