Bàn Tay Vẽ Tranh

Bàn tay em vẽ bức tranh thật đẹp
Bút chì thần, giấy trắng hiện thân ra
Cảnh thiên nhiên, thú vật tựa như là
Chợt xuất hiện qua bàn tay nhỏ nhắn

Cây cọ vẽ cảnh hoàng hôn trời lặn
Cảnh bình minh rực sáng buổi ban mai
Có những cô thiếu nữ bước khoan thai
Chiếc cầu tre ở đầu thôn mấy nhịp

Con chim non trên cành kêu chíp chíp
Con chó xinh nằm ngủ dưới gốc phong
Hoa tuyết bay một buổi sáng mùa đông
Phủ khăn trắng tiễn đưa người bạn quí

Đôi mắt em nhìn quanh em tỉ mỉ
Thu hết vào truyền sự sống vào tranh
Truyền sang anh những ước mộng trong lành
Ảnh nghệ thuật bàn tay thon em vẽ

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả