Mong đợi
Khi chờ đợi nghe tim mình phấp phỏng
Mong sao ngày mau chóng vượt qua đêm
Sao lặn rồi - là trời sáng bừng lên
Ngày chan chứa những vui buồn khó tả
Sao ngốc quá không ngủ cho thật đã
Rồi rạng ngày ta sẽ mở thư xa
Nở nụ cười như đóa Hồng xoè ra
Dẫu phải rộng đến mang tai vẫn cứ
Ngày rồi đó sao mà ta nhấp nhứ...?
Email này sao chưa mở tung coi...
Bởi vì ta cứ muốn...giận hờn thôi
Cho trái tim vùng vằng - không rơi lệ
Cho ai đó phải thấy mình không thể
Làm ta buồn dù một chút xíu thôi
Ngất ngây này - tình mới thật tinh khôi
Mở ra nhé...Úm...Ba...La... Cười toét