Lứa đôi -


Cuộc đời không biên giới
đôi chân ta rất dài
sẽ đi - và - sẽ tới
chỗ nào cũng ..tương lai

Trời hay mưa - vẫn thế!
tuyết muộn mùa đã rơi
gió ngừng - nhưng chưa thể
ngừng lâu hơn , em ơi!

Có điều gì quá vãng
hoang phế từ trong anh
tấm gương đời phản chiếu
lên nếp nhăn thời gian

Có điều gì mỏng manh
phôi pha và lặng lẽ
một ngày kia nhân thế
còn buồn không hở em ?

...

Những cuộc tình lăn tay
trắc nghiệm đời nhau mãi
ở lại tình hôm nay
có cùng người sau hết ?

Những bậc thang tiến hóa 
lệch thước đo lòng người
nghi tâm và thử thách
chạy tìm ta khắp nơi !

Trái tim nào sẽ hứa
thủy chung một người thôi
(vẫn mong tình đôi lứa
...giữ tình ta - lứa đôi)
.|.

Feb.14.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả