Vầng Mây Trắng


Vầng mây trắng trên cao bay mãi mãi
Đi về đâu lơ lững cuối trời kia
Sao không nghiêng đôi cánh lối tôi về
Để nắng mát như chiều hoàng hôn nhạt

Vầng mây trắng giữa trời xanh bát ngát
Buổi trưa hè nắng gắt quá đi thôi
Mà sao mây cứ lằng lặng êm trôi
Không đưa nước đưa mưa về tưới gội

Vầng mây trắng cho hồn tôi bối rối
Bao mộng mơ tôi gởi áng mây bay
Người bây giờ đang ở mãi đâu đây
Có nhìn mây, có mộng mơ không nhỉ

Vầng mây trắng ghé lại đây chút nhé
Đưa mưa về cho hoa cỏ tốt tươi
Cho người ta nhìn bong bóng mỉm cười
Hay buồn nhớ đem thơ vào mạng lưới







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả