10 - Serenade
.....5:38 sáng...
Thức dậy bằng cái rung nhẹ của niềm nhớ
Em lại nhớ anh
như nhớ mặt trời sau những ngày đông đăng đẳng
tê buốt
mặt trời đi vắng..
(.................)
Em biết anh không còn thương em
Tình yêu đó,có chăng, chỉ là đam mê một thoáng
rồi tan như giọt nắng muộn màng
Bài tình ca buổi sáng được viết trên
một trăm ngàn cung nhớ
đồng loạt rung lên từ ngõ vực linh hồn
Một người đã quên
Một người vẫn nhớ
Đâu còn ai đi giữa mùa xưa vàng lá
Chờ đợi nhau ở cuối con đường
Đâu còn mùa thu cho em hát
bằng lời đam mê từ nhạc ở trái tim !
Em biết anh không còn yêu em
Bài Serenade đã đến phần kết thúc
Mùa thu đó sẽ không bao giờ về nữa
người thương ơi
em đã mất anh rồi!
11022006
Linh Lan