Trớ Trêu

Định mệnh trớ trêu gặp gỡ chi
Đường mây chung chuyến nẻo phân kỳ
Chơi vơi lệ nuốt vùi tâm sự
Lặng lẽ nhìn nhau nặng khoé mi

Thơ thẩn bước buồn giữa phố đông
Hongkong mây núi quấn phi trường
Em đây, anh đó... bơ vơ quá !!!
Đau xót thanh xuân chuyện lỡ làng...

Lặng lẽ tìm trong dâu bể đời
Gọi thầm tên mãi...dấu yêu ơi...
Nhìn nhau ánh mắt buồn trong mắt
Quay quắt cơn đau... thiếp nửa vời ...

Xa lạ...dửng dưng...? Lòng đổ mưa ...
Kiêu sa...lấp khắc khoải...tình thua
Nếu anh...chịu sát gần thêm nữa
Ngấn giọt buồn rơi trong mắt sầu

Tay vẫy lần đầu...cũng... giã từ
Hút theo...anh dáng khuất dần xa
Sao không quay lại...nhìn lần cuối...
Để thấy...rã rời một cánh hoa...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả