Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ và ngôn từ lửa !

 
 
Trang thơ, từng dòng,
từng vần, con chữ nhỏ...
Em dệt bằng lời
của lửa bỏng Tình yêu
Bằng đắm đuối say
của ái tình mộng thắm
Hay nỗi đau thương
khi hồn bỗng chơi vơi...
 
Ta đã mất Em
hôm qua còn tinh mới
Đến cả ngàn đời
vết xước ấy không phai
Để gió hôm nay
lạnh buồn qua kẽ lá
Thảy xuống mặt người
giọt lệ nóng như sôi !
 
Nhưng giữa tim ta
một lần em đã tới
Ta chẳng dối lòng
em mãi cứ đâu đây
Vẫn thấy trang thơ
dù người kia chưa biết
Là lời em trao
lặng lẽ trả riêng mình...
 
Ta phải nói không
nói chi chỉ thêm thừa
Dành nỗi nhớ nhung
cho nàng thơ ôm hết
Con đường em viết
tim ta tìm dấu vết
Cùng một ngôn từ
Của lửa bỏng vì yêu !?
 
   Sirius-10h15-16/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả