Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


N Ắ N G

dẫu cho có ngồi đó
trong phòng khách kiêu sa
dẫu cho có nhắm mắt
vẫn thấy nắng chan hoà
nắng trong hồn chấp chới
nắng reo vui trong ta,

những ngày mưa dừng lại
khí trời nhẹ như tơ
cuộc đời như bay bổng
phố phường vào cơn mơ
đồi núi chừng trong suốt
dòng sông trôi hững hờ
ánh mắt nhìn như lọc
dịu dàng như lời thơ
buổi sáng không hạt bụi
chiều đi qua ngẩn ngơ
ta trôi theo ánh nắng
lung linh theo nỗi chờ,

giá buốt trong mưa gió
đầy niềm mong bình thường
dấu buồn vừa khuất mặt
nắng đầy trên qurê hương .

01-27-03