Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người xứ Huế?!

 

 

Phải kiếp xưa tôi cũng người xứ Huế

Nặng trong lòng bao vần điệu đong đưa

Chao trên sóng Hương Giang hò nhung nhớ

Vỗ mạn thuyền đưa đẩy nhịp ca dao…

 

Chiều Nam Giao mãi nhớ về thôn Vỹ

Biết là đâu? Sao bỗng thấy nao nao…

Ai kề bóng  hàng thông đồi Vọng Cảnh

Ai đợi ai- Vân Lâu- một bến đò,…

 

Người cứ nhắc một nơi nào xứ Huế

Tôi trở về như tìm bước chân xưa 

Người cứ hát những điệu hò xứ Huế

Tôi chợt buồn như thể giấc mơ xa…

 

Tôi là Huế hay Huế là tôi ấy?

Chỉ biết người trong sâu thẳm nơi tôi

Người chưa nói tôi đã mơ giọng Huế

Người chưa buồn tôi đã lệ châu sa…

 

Huế ! Huế ơi !Tới bao giờ tôi biết

Tìm nẻo về xưa Huế ấy tôi đi

Để tôi sẽ một lần về trường cũ

Nhặt một nhành «Phượng Trắng»* tặng riêng Em !

                               

Hoàng Thy Mai Thảo -  Paris- sáng- 1/7/200

* «Phượng Trắng» – là «Hồn Thơ» của riêng Việt Hoài Phương !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả