Sáng Mưa Buồn

Sáng nay mưa rơi trên đường vắng
Trời tháng giêng mưa lạnh rét căm
Đường trơn ướt từng mảng loang loang
Đèn vàng vọt bên đường mờ bóng

Mưa rơi rớt giọt sầu giọt úa
Vỡ nhạt nhòa đọng ở kiếng xe
Chợt thấy lòng nhớ nhớ tới anh
Mới mùng hai tết mà buồn thế

Đêm giao thừa vài câu chúc tụng
Không âm giai.... không ánh mắt nhìn
Nụ cuời... chỉ cảm ....một niềm vui
Lòng ước muốn bên anh nâng chén

Em phương nầy ....xuân về lặng lẽ
Nghỉ tới anh phương ấy... mà thương
Người em yêu có đón mừng xuân
Hay lại nhớ mối tình phố ảo

Mưa vẫn rơi ....màn đêm vẫn phủ
Lòng vẫn buồn vẫn nhớ tới anh
Mưa ơi ....sáng nay ủ kín mờ sương
Phủ hồn em nỗi buồn nhung nhớ

Thu Uyên 1/31/06
Tặng anh .......



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả