Có Ai Biết Đâu

Từ giã những đau buồn
Trái tim tôi đã cạn khô
Không còn định nói những điều muốn nói

Trời thì vẫn còn lạnh
Bàn chân hôm qua nghe chừng đã mỏi
Nay vẫn phải lê tới những chốn chán vô cùng

Có ngon cứ ngồi ung dung
Trái tim cứ run lên từng nhịp đập
Tìm lại sự sống cho vài lần ngã quỵ , ngu si đến không ngờ

Ơ , sao không dạy nó biết làm ngơ
Dạy nó biết cay đắng với cuộc đời trước mắt
Và dạy nó biết rằng , sống thì phải biết ngẩng mặt

Đừng chờ , đừng đợi, đời đem đến điều gì ?
Dù 365 ngày có ra chi
Hay cả trăm lần của 365 ngày cũng chẳng là chi hết

Đời người cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi
Và thứ gì đã từng là trái tim
Có ai biết đâu đã về phương nào ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả