Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyện cầu nên tri kỷ !

 

 

"Nếu nghìn sau còn gặp trong số kiếp
Sẽ dặn lòng thương chỉ một mình em!"

 

Nhớ nghe anh câu nói đó hôm này

Mai em tới sẽ đòi "anh thơ" trả

Đời cho em chốc thu tàn cạn, thả

Cung âu sầu, tức tưởi- gọi trùng khơi

 

Em đâu hay có một chốn xa vời

Anh bên đó thấy em ngồi lãng đãng

Mây với gió, những chuyện ngày dĩ vãng

Anh quen rồi, nẻo đường cũ đi qua?

 

Ở nơi này gió bỗng nổi đâu xa

Em mong manh hứng bão tố gọi mời

Dù em biết đoạn đời nào cũng vậy

Ta không tìm, cỏ vẫn mắc- đường ngang?

 

Mong thu qua thu cũng sẽ theo sang

Vào năm tới khi Hạ ngần ngại bước

Thời gian biết đâu những lời hẹn  ước

Mà đợi chờ, mà hồi hả nay - mai ?

 

Thôi nghe em, nếu anh có nguyện cầu

Xin Thánh Chúa cho ta thành tri kỷ

Dù một tháng hay một ngày ngắn ngủi

Của bây giờ, chớ phải tới kiếp sau ?!

  

Hoàng Thy Mai Thảo - Ngày lễ tình yêu 2006 !

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả